Chương bốn



Mùa hè thoáng chốc đã sắp trôi qua, cuối tháng tám trường tớ bắt đầu có lịch tựu trường để chuẩn bị cho năm học mới. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đi trên sân trường tớ thỉnh thoảng gặp được cậu ấy, ban đầu còn chào hỏi nhau đến sau này chỉ là những lần đi lướt qua vội vã. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ vì đây chính là buổi lễ khai giảng cuối cùng tớ tham dự với vai trò là một học sinh, tớ nảy sinh một cảm xúc thật khó tả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lễ khai giảng cuối cùng tới nhanh hơn tớ nghĩ, mùa hè chính thức chấm dứt vào ngày khai giảng, sau ngày khai giảng chúng tớ sẽ bước vào năm học mới. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm lớp mười hai hứa hẹn là một năm đầy áp lực và đáng trân trọng. Hứa hẹn là bởi vì chúng tớ sắp phải tham gia cuộc thi quan trọng của đời học sinh. Đáng trân trọng bởi vì khi nhận tấm bằng tốt nghiệp, đặt bút xuống kết thúc kỳ thi chúng tớ sẽ bước vào trang mới của cuộc đời. Từ đây mỗi người đi một hướng, kẻ Bắc người Nam, có bạn sẽ chọn ở lại quê hương, có bạn ôm hoài bão đặt chân đến những đô thị sầm uất, có bạn thậm chí còn bay đến tận bên kia của địa cầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giữa hàng người đông đúc, tớ nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy. Tận đáy lòng, tớ thành tâm chúc phúc chính mình và cậu đều đạt được ước nguyện của bản thân, bất kể chúng ta có bên nhau hay không. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần tiếp theo tớ nhìn thấy cậu ấy là khi cậu đang nắm tay một cô gái khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tháng chín là sinh nhật một người bạn rất thân của tớ, nhóm tớ đã hẹn nhau cùng chúc mừng sinh nhật bạn ấy. Mừng ngày bạn của tớ được sinh ra trên đời, chúc bạn ấy những điều tốt đẹp nhất! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ không ngờ gặp cậu ấy tại nơi này, càng không ngờ sẽ thấy cậu ấy nắm tay một cô gái xinh đẹp khác. Bên phía họ tranh cãi gì tớ không nghe thấy, cũng không tiện đến gần để nghe. Nhưng tớ nhìn thấy sự thân mật trong cử chỉ giữa cậu ấy và cô gái kia. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ xa tớ chỉ thấy cặp đôi đang cãi nhau với hai người họ giận dữ bỏ đi, sau đó không lâu họ cũng thanh toán rời đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, ở lại chơi với bạn của tớ. Sâu thẳm trong tớ, tâm trí đang rối bời, trái tim thì đau âm ỉ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Về đến nhà, khóa cửa lại tớ đã không thể gắng gượng nổi nữa mà bật khóc. Nhà tớ cách âm không tốt, dù đau đến không thở nổi, có khóc tớ cũng không thể khóc ra tiếng. Tớ sợ ba mẹ tớ sẽ nghe thấy và hỏi vì sao, tớ không dám để họ biết đứa con gái mà họ nâng niu, chiều chuộng trong đủ đầy của tình thương và vật chất đang khóc vì một người con trai, 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rất xin lỗi ba mẹ, tớ đã nói dối là tớ ăn bên ngoài rồi để không bước ra ngoài với đôi mắt đỏ như thế này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nếu như cậu ấy chưa từng trả lời những bức thư ấy, có lẽ tớ sẽ thất vọng, khi gom đủ thất vọng tớ sẽ rời đi không một lời oán trách. Sự đầy đủ về vật chất từ nhỏ đến lớn cho tớ sự dũng cảm để theo đuổi những gì tớ thích. Tình yêu thương và nền tảng giáo dục đã nuôi dưỡng tớ từ tấm bé cho tớ tự trọng cao ngất trời, để chắc chắn khi không đạt được mong cầu thì tớ cũng biết điểm dừng mà không oán hận, làm loạn một cách khó coi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng cậu ấy đã đọc, cậu ấy đã trả lời, cậu ấy đã cho tớ hy vọng. Tớ đã từng hỏi cậu ấy có đang trong mối quan hệ yêu đương chính thức và chưa chính thức nào hay không? Cậu ấy trả lời tớ là không có. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ đã từng nói rõ suy nghĩ của mình với cậu ấy, tớ sẽ không theo đuổi một chàng trai đã có người yêu. Mẹ tớ không dạy tớ phá hoại hạnh phúc của người khác để nuôi dưỡng hạnh phúc của chính mình, cũng không dạy tớ hạ thấp tôn nghiêm để đổi lấy thứ hạnh phúc không bền vững. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bây giờ tớ đã vô tình làm ra chuyện gì đây? Vô tình chen chân vào tình cảm của người khác, dù không cố ý nhưng mà tớ cảm thấy rất có lỗi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xen lẫn trong đó là cảm giác thất vọng tột độ, tưởng chừng như mình thích đúng người lại phát hiện ra tất cả chỉ là lừa dối, người đó chưa hề tốt như mình đã nghĩ. Tớ cảm giác giống như lý tưởng và niềm tin sụp đổ, tớ thất vọng vô cùng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nước mắt tớ ngừng rơi không biết là do khóc đủ rồi hay tạm thời đã cạn. Lúc đó trời đã khuya, tớ đi tắm rồi lập tức lên giường ngủ. Tớ không muốn suy nghĩ gì thêm, tớ cần đi ngủ để bình tĩnh lại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dù hôm nay thế nào, ngày mai vẫn phải thức dậy và tiếp tục sống, sống cho tốt. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới

    Hay quá ạ

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout